Một thời trong sáng hồn nhiên Ba lô cây súng khắp miền biên cương… Một…
SƯƠNG LỒNG GIỌT NHỚ “Đường tìm tri kỷ gian nan Tôi quên nhịp bổng nên…
Người biết cho chăng tuổi không mùa Từng đông băng giá vết thương xưa Vàng…
Chạnh lòng hiu hắt chiều thu Heo may thoang thoảng lời ru lỡ làng Hàng…
Ngồi buồn tưởng nhớ bâng khuâng Tình còn dậy sóng tràn dâng nỗi sầu Xót…
Ngọn gió buồn tênh đổ xuống đời Cơn sầu nhân thế cũng buông lơi Đò…
Từ buổi ấy trên cánh đồng hoa cải Em bồi hồi cứ ngóng mãi tin…
Bầu đàn, thê tử tha hương, Va ly gói gọn, lên đường về quê. Người…
Tết này chưa chắc em về được Em gởi về đây một tấm lòng Ôi,…
Chúng ta bỏ làng ra đi cánh đồng quê hoa dại mọc thân ngựa đá…