Tết đến me tôi vất vả nhiều, Me tôi lo liệu đủ trăm chiều. Sân…
Sáng hôm mồng một Tết Đèn nến thắp xong rồi Bà tôi ngồi trong ổ…
Tết này chưa chắc em về được Em gởi về đây một tấm lòng Ôi,…
Tôi nhớ ngày xưa mẹ già đón Tết Phiên chợ cuối năm mua tờ tranh…
Trích trường ca Làng tôi cũng có sông cùng núi Núi nhỏ, con sông chảy…
Bài thơ viết cho Vợ nhưng không để Vợ biết Em ơi, mùa này chim…
Khi em về trời xanh và gió mát Con đường mòn thơm lá mục quê…
Ta từng đi khắp sông cùng biển Tết đến nào đâu có nhớ nhà Rượu…
Tết đến hai ngày rồi mẹ nhỉ? Đầu xuân con biết mẹ đang buồn. Ai…
Gởi Trần Dzạ Lữ “Gió đưa cây cải về trời Rau răm ở lại chịu…