Hình như anh hết yêu rồi Thế nên không thấy bồi hồi xuyến xao Đã…
Cầm cây bút… viết mãi chẳng thành thơ Bởi hồn em cứ thẫn thờ trông…
Chiều nghiêng nắng ngồi đợi người xa mãi Thuyền đã về bến vẫn vắng bóng…
Hắn thơ thẩn trên con đường kỷ niệm Cố tìm về ngày tháng cũ hồn…
Vùng ký ức em yêu còn mãi mãi Dù chúng mình đã thật sự chia…
Theo năm tháng ru tình trong mê ảo Một khoảng đời chao đảo lối yêu…
Em ra đi buổi chiều nay Mưa rào lác đác, gió lay tâm hồn Em…
Đọc NỖI ĐAU của anh Em nhớ lại một thời gian khó Đời rộng mênh…
Anh lại đi trên con đường hoa xưa, Để anh biết rằng em đang ở…
Đò vẫn đợi người xưa nơi bến ấy Người đi đâu mà chẳng thấy quay…