
Thẻ: Tản Đà


Thăm mả cũ bên đường – Tản Đà
Chơi lâu nhớ quê về thăm nhà, Đường xa, người vắng, bóng chiều tà, Một…

Tản Đà bị tẩu hoả nhập ma – Bùi Giáng
“Còn trời còn nước còn non Còn cô bán rượu, anh còn say sưa” (thơ…

Uống rượu – Bùi Giáng
Uống xong ly rượu cuối cùng Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên Uống…

Gió thu – Tản Đà
Trận gió thu phong rụng lá vàng Lá rơi hàng xóm, lá bay sang Vàng…

Đêm suông phủ Vĩnh – Tản Đà
Ðêm suông vô số cái suông xuồng, Suông rượu, suông tình, bạn cũng suông! Một…

Uống rượu với Tản Đà – Trần Huyền Trân
Cụ hâm rượu nữa đi thôi Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu Rồi…

Chơi Hòa Bình – Tản Đà
Vì ai cho tớ cứ lênh đênh! Nặng lắm! ai ôi! một gánh tình! Non…

Cảm thu tiễn thu – Tản Đà
Từ vào thu đến nay Gió thu hiu hắt Sương thu lạnh Giăng thu bạch…

Quê em – Song Nhất Nữ
Chiều chiều lại lắng lòng quê Khói bay sóng vỗ ủ ê nỗi sầu (Tản…