Tinh mơ Tam Đảo mờ sương Cheo leo dốc núí dặm đường… thang mây Ríu…
Tam Đảo non cao giữa đất trời vời vợi Mây trắng lững lờ ôm núi…
Anh cùng em đi hội Đền Hùng Đầu xuân đẹp nắng hồng tươi quá Anh…
Mũ sắt mưa bay lất phất trung đoàn lặng lẽ ra đi bãi Long Biên…
Gửi người Hà Nội Quê tôi có gió bốn mùa Có trăng giữa tháng, có…
Hỡi ai, ai có nhớ không?1 Trời2 mưa một mảnh áo bông che đầu Nào…
Ngựa cũ quen đường, Đĩ già lậm nết. Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau,…
Tôi viết bài thơ xuân Nghìn chín trăm sáu mốt Cành táo đầu hè rung…
Bạn thương tôi nghèo Tôi giàu kinh khủng! Hồ Tây tôi kia!… Ngàn trượng sóng…
Nếu ví nền văn học Việt Nam là một bầu trời đầy sao thì Tố…