Em yêu dấu hết đời anh có lẽ Không còn gì để gửi lại cho…
Em bây giờ là em gái của anh Dẫu muộn màng nhưng phần đời còn…
Không thể nói lời tạm biệt Dẫu biết rằng mai phải chia xa Xin đêm…
Từ vào thu đến nay Gió thu hiu hắt Sương thu lạnh Giăng thu bạch…
Về thôi, em ơi Bóng chiều đã tắt Mưa sắp đổ rồi Tạm biệt cánh…
1. Trái tim tôi không phải quả táo Tàu Không thể dùng dao cắt chia…
Năm Ất Dậu tháng ba, còn nhớ mãi Giống Lạc Hồng cực trải lắm đau…
Tạm biệt nhé thôi đành tạm biệt Tán bàng ven biển đôi mắt nước mưa…
Chương một:Đối thoại biển Đến một ngày kia những người lính đã tới biển của…
Yêu nhau từ thuở tóc còn buông Một gái thơ ngây một gã cuồng Khuya…