Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Hôm nay ngày lễ tình nhân Khắp nơi háo hức xa gần đều vui Mình…
Hôm nay ngày lễ tình nhân, Khắp nơi háo hức xa gần đều vui. Mình…
Hai anh em mình ở hai đầu nỗi nhớ Người lính đảo xa với em…
Chào người lính giữa biển khơi Đất liền xin gửi đôi lời đến anh! Anh…
Tiếng rao bán thật thơ ngây lạc lõng, Giữa chợ đời che khuất bóng tương…
Tôi hạnh phúc gọi tên mình thầy thuốc Lương y, mẹ hiền tận tụy trung…
Cuối thu vàng, quê, vào mùa hanh nỏ. Ta muốn về, Nghe sột soạt vườn…
GÀ vào chốn ngủ CHÓ ra canh Cung chúc tân Xuân vạn sự thành Lộc…
Bây ở lại hãy vui nhiều đi nhé Tau lên đường giữ đất mẹ đây…