Em gặp anh trong một chiều nắng hạ Người trai nghèo miền đất hứa Sông…
Xin gác lại nỗi buồn vào quên lãng Em bây giờ phải ráng sống vì…
Có những lời phải nói Như biển khát mặt trời Thiêu bóng đêm gian dối…
Vị Xuyên Khúc tráng ca thầm lặng Dàn hợp xướng cả ngàn người xung trận…
Trời ơi! Sự thật hay mơ? Đội quân Áo đỏ tung Cờ vàng sao Tinh…
Hôm nay là chủ nhật Bé không muốn đi chơi Bố đã gặng bao lời…
Ba năm bú móm,ẩm bồng, Mẹ dìu con bước, mẹ còng con đi. Bây giờ…
Con chào đời cuối mùa đông giá lạnh Mẹ một mình vượt cạn với lòng…
Là tai mắt của nhân dân Biết bao Nhà báo xa gần bôn ba Tìm…