Gặp nhau một lứa bên trời Kẻ cười hỷ hả, người rơi lệ buồn Kẻ…
Mẹ đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Để dòng sông Thạch Hãn mãi tràn…
Tái tê lạnh buốt đêm đông Về đâu vơi bớt cõi lòng tái tê? Dòng…
Hạ tàn lại đến thu sang Đấy trời vàng rực cúc vàng khoe hương Mênh…
Giá như còn mẹ trên đời Cuối tuần, giữa tháng về chơi thăm nhà Con…
Tròng trành thuyền đã sang sông Thế là em đã theo chồng xa quê Em…
Về Nam Định – Ta trở về đất Mẹ Thăm lại quê sau bao tháng…
Vừa một xuân lại một xuân Vợ ơi đại hạn đã gần một năm Một…
Cuồn cuộn mà im lặng Mặt đỏ lừ trong ánh sao trôi Sông Lô đi…
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa Mưa tầm tã trên thân anh…