Đa tài là bởi dòng sông Đa tình là bởi cánh đồng nhiều hoa Dòng…
Dẫu thời gian tàn phai nhan sắc Như bóc dần tờ lịch treo tường Dẫu…
Quê hương tôi có một dòng sông Đỏ phù sa mỡ màu đất bãi Vạt…
Thôi chào nhé mái trường ta yêu quý Ngày mai đây ta phải xa rồi…
Tháng mười về… Em có biết không em? Bến sông quê còn lắm người bịn…
Gom chiều sót mảnh thu phai Trút hương lá cỏ gió cài tóc mây Dấu…
Nhẹ nhàng vui bước trên đê Bồi hồi thổn thức nghĩ về cố hương Lâng…
Em có về thăm lại một triền đê Nhìn nắng lên, nắng ướp màu lộc…
Buồn, vui cũng một kiếp người Con thuyền ngày cũ vẫn trôi đến giờ Ta…
Tôi đưa chị bước sang sông Tình kia gửi lại cánh đồng tuổi thơ Cánh…