Một ngày lạnh nước nguời không tri kỷ, Ta vỗ án thét lời ca chính…
Thưa mẹ, Năm nay con hai mươi lăm tuổi đầu Công danh gì chẳng có…
Dựng súng trường, cởi nón sắt Đơn vị dừng quân trọn buổi chiều Trọn buổi…
Sau bảy trăm ngày anh lại đến tìm em Cả hai lần đều gặp Cả…
Tháng hai Hòa Ninh, tháng ba Nam Ô Những ngày quân qua miền Trung cằn…
(Bà mẹ Việt Nam anh hùng) Người ta chỉ chết một lần Bà tôi sống…
Tặng Thuỷ Không có lẽ chỉ còn là nỗi nhớ Ngôi nhà xưa đã bán…
Xưa tôi có người yêu phi công Cho tôi tình nồng Một sớm mai hồng…
Trong cuộc đấu tranh giữa ta với địch sống chết thua hơn Có lúc, có…
Con chim nhào chết khô trên cửa Cửa đóng tự ngàn năm bặt âm Như…