Còn bước chân nào giấu chìm dưới cỏ xanh Cho ta được in chân mình…
Các anh – những người Tháng Tám Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?…
Hãy rót cho ta thêm cốc nữa đi Ngồi với bạn hôm nay làm ta…
Một con người không phải chỉ là một cái tên trong hộ khẩu Một con…
I. Anh về lại ngôi nhà mình Sau mười năm chiến tranh. Mẹ đón anh…
Buổi sáng xuất quân về hướng Bắc Âm thầm sương sớm tóan quân ma Qua…
Nằm trong hầm, lắng nghe chim hót Mà tưởng mình đang sống thái bình Tiếng…
Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa, Giương mắt buồn say ngắm chân trời…
Mây trắng ào ào bay trên thành phố nắng sớm đầm đìa các ngả đêm…
Một đêm thôi mắt trầm sâu đáy biển Hai bàn tay khói phủ tóc tơ…