Cái se lạnh một sáng xuân Không làm chùn những bước chân tìm về Anh…
Từ khi em gặp được anh Em thấy yêu đời đến thế Mắt em không…
Anh ơi hãy nghe em dặn nhé Biết ngày đêm lặng lẽ anh đang Chắc…
Ta nhớ bạn giữa mùa Hè năm ấy Gặp gỡ nhau vui nâng chén rượu…
À ơi! cháu đến với đời Chỉ mong cháu sẽ là người con ngoan. Tâm…
Quê hương tôi đó Thành phố Sông Công Từng ngày thay đổi Bạn có biết…
Anh đi gìn giữ đảo xa Mẹ và em chốn quê nhà đợi trông Anh…
Hai lần rời bến sang ngang Hai lần thuyền gặp bão tan giữa dòng Anh…
Một đời bên bến sông quê Bóng mẹ tần tảo sớm khuya một mình. Nổi…