Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
1 Đồi trung du phơ phất bóng thông già Trường sơ tán. Hồn trong chiều…
Giữa bao la đường xá của con người Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi…
Bắt gặp câu thơ trên tường vôi trắng lóa “Tím một chiều hoang vắng riêng…
Em sợ nỗi buồn thức dậy muộn Sớm mai Vậy là qua nửa ngày hoang…
Có những chiếc giường lạ Nhìn ra mảnh sân nào Nửa đêm chợt thức giấc…
Em không bước ra từ một tấm gương câm Không đến từ một con tàu…
Tặng những đôi chân tháng năm đã đi về nơi đây… Tôi ra Hà Nội…
Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại…