(Kính tặng các chị có người yêu đi tập kết ra Bắc – 1954) *…
Cởi lòng với bạn với bè Dẫu đôi lời nói khó nghe giữa đường Những…
Hạnh phúc lắm khi mình vẫn ế. An ủi lòng cứ thế để vui. Phút…
Bốn mươi năm đã trôi qua Biên cương phía Bắc cỏ hoa bạt ngàn Chưa…
Tôi đã đi qua Những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt Tôi đã gặp…
Nếu ngày mai cam phận tôi lên đường Về một miền trời nồng mùi thuốc…
Anh là núi Mường Hung Em là dòng sông Mã Sông nhiều rêu, nhiều cá…
tôi buồn khóc như buồn nôn ngoài phố nắng thủy tinh tôi gọi tên tôi…
Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong…
I. Tôi chẳng phải là chim Sao biết đường bay mỏi Đôi cánh này ngông…