Tết Trung thu lại đến rồi Lòng dâng cảm xúc bồi hồi nên thơ Ru…
Nóng Sài Gòn bỗng lạnh buốt noel Ý Chúa muốn từng đôi gần nhau lại…
Xin đừng vùi dập cánh hoa Làm phai sắc thắm nhạt nhòa nhụy hương Sương…
Nghe hơi thở nồng nàn hương vị đất Trời Tân Biên* lất phất trận mưa…
I. Ta hát một mình trên đỉnh núi sáng nay thả lời gió ơi hời…
Người lơ đễnh học không thuộc bài Người một hôm đếm một ra hai Bà…
Vẫn còn ta đứng giữa trời Giọng ngâm xô núi, tiếng cười bạt non Cuộc…
Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy…
Chương sáu:Bão biển – Hoàng ơi, ở đâu – Vũ ơi, ở đâu – Vân…
Sống, hàm nghĩa làm tên chiến bại Đó là điều ta muốn nói cùng em:…