Chỉ là những bước chân Vang lên từ ngõ vắng Rơi vào trong thinh lặng…
Đêm nhớ Bác bao lần con khóc Lúc Bác đi con còn ở chiến trường…
Gửi vào lòng đất vần thơ Ru em giấc ngủ ngàn thu yên bình Còn…
Lời vàng, rớm lệ bờ mi Ý châu sâu thẳm vơi đi nỗi lòng “Cảm…
Khi anh viết thơ tình cho em Chim họa mi rộn ràng ngân tiếng hót…
Hạ vừa tàn ánh nắng hóa mồ côi! Chẳng có em nên ta ngồi lặng…
Bâng khuâng một thoáng trở về Từ trong sâu thẳm Hồn Quê nặng lòng Đi…
Có một thời khát vọng yêu thương Phải gác lại vì chiến trường lên tiếng…
Nụ cười tỏa nắng em tôi Hồn nhiên tươi sáng bồi hồi tim ai Long…
Em đứng đó rạng ngời xinh lắm Nụ cười tươi, đằm thắm, rất duyên Dõi…