Bây giờ trên quê hương chúng ta có những người đại hàn những người thái…
Mũ sắt mưa bay lất phất trung đoàn lặng lẽ ra đi bãi Long Biên…
Cha tôi thời tuổi trẻ Vác cây đờn trên vai Tiếng nguyệt cầm thổn thức…
có người cười có người khóc có người la hét một người cúi đầu một…
Kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi Kính dâng thầy má của con Chân…
1. Sắp mưa. Những tán lá, mái hiên, chiếc ô nhỏ không che hết em…
Kính tặng Má Mẹ già nấu rượu nếp than Kiếm tiền trả bớt nợ nần…
Kể từ đấy Mặt trời mọc ở phương Đông, ngùn ngụt lửa. Mặt trời lặn…
Vợ tôi Năm nay sáu mươi tuổi rồi Nửa thế kỷ đi qua mái đầu…
Có người bảo ta ngu Không thèm ăn thóc nhà Chu Bỏ về quê ăn…