Đà Lạt hỡi hương ngào vương gió lộng Đồi mộng mơ tô đậm trái tim…
Mới đó Hạ về sôi sục lửa Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu Đến…
Anh muốn mượn áng mây trời gom lại Mượn gió chiều chải mái tóc em…
Những dấu chân đi ngược lại về xuôi Mà vẫn quên Đèo Ngang đang ngóng…
Một chiều thư thả về làng Giữa mùa hoa cải, nở vàng đồng quê Rực…
Tôi đi tìm búp sen hồng Thấy thuyền trên bến mà không thấy người. “…
Tiếc lắm, bầu trời xanh Không có vầng mây trắng Tiếc ngọt ngào giọt nắng…
Ngóng về ngày hội tâm giao Chưa mùa, ve giục … xôn xao tiếng lòng…
Thôi nhé em đi Như một cánh chim bay mất Phòng anh chẳng có gì…
(Viết cho Vũ) Mắt anh nâu một vùng đất phù sa Vùng đất của nơi…