Một thời phấn trắng bảng đen Một thời bục giảng thân quen hằng ngày Bình…
Tôi hạnh phúc gọi tên mình thầy thuốc Lương y, mẹ hiền tận tụy trung…
Cho tôi thắp nén tâm nhang Tiễn đưa Cụ – Tấm Lòng Vàng Việt Nam…
Chào năm mới Hai Nghìn Mười Tám Bão vừa tan, ánh nắng tràn về Phố…
Vừa một xuân lại một xuân Vợ ơi đại hạn đã gần một năm Một…
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
Xưa một chàng họa sĩ Có tranh và có nhà Bỗng đem lòng yêu quý…
I- Quả đất nóng dần lên tầng ô-dôn có vấn đề gì đó Sọ dừa…
Bây giờ mười lăm ngày sau khi em đã sinh mười lăm ngày sau khi…
Nếu anh có em là vợ con chủ hiệu đóng giày mỗi ngày anh đi…