Ngày tháng cứ đưa đẩy ta đến quên đi tháng năm già..cuộc đời là thế…
Em trở về sau bao ngày rong ruổi Quê hương mình đã đổi mới nhiều…
Em khép chặt trái tim mình lần nữa Kể từ nay xin đóng cửa tình…
Anh hạnh phúc rồi ! Em ở lại làm chi Đã đến lúc cần quên…
Kiếp này ta được làm người Là do kiếp trước mấy đời ta tu Thế…
Ta lạc lối giữa vườn hồng tình ái Mộng trăm năm vương vải biết đâu…
Nửa xuân trôi hình như đã quá muộn Sóng cuộn trào cuốn cát về đại…
Thì thôi Thức nốt đêm nay Sáng ra trở dậy giống ngày bé thơ Thế…
Mấy bận qua ghé thăm nhà Lần nào bậu cũng mời trà ướp sen Ra…
Vẳng nghe tiếng mẹ ru xưa Kẽo cà canh võng, giữa trưa nắng he Lặng…