XUÂN ĐÃ VỀ MÀ CON CÒN XA LẮM ( Nỗi lòng xa quê ) Xuân…
Thu tàn dồn lạnh sang đông Mỗi khi vợ vắng ngóng trông bồi hồi Mỗi…
Thu về nỗi nhớ miên man Người đi để áng mây làn ngẩn ngơ Mưa…
Trở về với bến sông xưa Quạnh hiu bãi vắng, cầu vừa bắc xong Chênh…
Chờ ai năm tháng Tim em héo mòn Lưng trời hiu hắt Úa vầng trăng…
Người đi bỏ lại cánh diều Bỏ hè vương nắng, bỏ chiều bơ vơ Người…
Anh về thắp nén tâm nhang Tiễn em về chốn vĩnh hằng Cõi Tiên Vẫn…
Em sợ thời gian vội vã đi Nhăn nhàu bạc sắc áo xuân thì Đất…
Oải Hương rụng tím thềm xưa Sầu bao năm đợi người chưa thấy về Loanh…
Mỗi lần nhìn mai nở Lại nghĩ về Trường Sa Miền biển đảo quê ta…