Tôi thơ thẩn đi quanh thành Quảng Trị Lòng bồi hồi nhớ lại máu và…
Tháng bẩy trời như xôn xao Chùm phượng muộn đỏ nhói vào cỏ may Nội…
Nơi đây hùng khí thiêng liêng Cổ thành Quảng Trị cõi riêng uy trầm Sương…
Lịch sử đất nước chúng ta Trong thời chiến tranh chống Mỹ Nhớ về Thành…
Quảng Trị ơi! Đã một thời Đạn, bom cầy xới đất trời như nung Sinh…
Cuộc chiến đã lùi vào quá khứ Thời đạn bom máu lửa qua rồi Chiều…
Có khi nào nơi phố rộng đông người Ta bất chợt thấy nụ cười thân…
Mưa phùn bay nhẹ thoảng Đậu giữa chốn trần gian Vừa chao mình én liệng…
Anh xới đất đợi mưa về gieo hạt Em ươm mầm giữa trang sách tinh…