Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách…
Khuya khoắt bờ sông vắng Lửa hồng quán tản cư Lính mấy chàng vất vả…
Rặng vải ven sông Đáy Um tùm bóng cuối xuân Sông cạn phơi lòng cát…
Có những chiếc giường lạ Nhìn ra mảnh sân nào Nửa đêm chợt thức giấc…
Tuyết lạnh che mờ trời Hán Quốc Tỳ bà lanh lảnh buốt cung Thương Tang…
Em mãi là hai mươi tuổi Ta mãi là mùa xanh xưa Những cây ổi…
Ai biết Hồ Nam giờ ra sao? Xa cách hồn quê động bóng cau Ðám…
Có những đêm trường buông gối chăn Giận mình êm ấm, chán tình thân Tủi…
Một chiều thứ bảy Tôi ngồi bên bàn viết Không viết nổi một dòng Bên…
Có nhớ về đất Bắc Những người xa quê hương Người đi từ xuân trước…