Vạt nắng vươn mình đất trổ hoa Cành non khẽ uống giọt sương ngà Ươm…
Bão đã đến quê em, Bão đem về nỗi khổ. Bao mái nhà sụp đổ,…
Thế hệ chúng tôi thời xưa ấy Mũ rơm, ngồi học dưới hầm sâu Giấy…
Cuối năm Cái lạnh khô cong trong nắng Phố ồn ào, phố cũ áo chưa…
Tuổi thư sinh đẹp tựa ánh trăng rằm Biệt áo trắng em vào trường sư…
Giờ nầy trên quê tôi Chim muông bừng giấc sớm Mặt trời hồng tỏa ấm…
Sáng nay Tôm đi học Quần áo đẹp xinh này Ba lô không cần sách…
Sáng nay gió lạnh về bên cửa Như thể mùa đông đã cận kề Khoác…
“Thầy có nhớ con không…?” Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần…
(Tặng nam nữ công nhân vệ sinh trên khắp thế gian) …”Tôi muốn làm những…