Đừng hoi hóp nữa Đừng than khóc nữa Hỡi linh hồn ta Chập chờn xao…
Anh có thấy không? Hai chân nó trồi lên mặt đất kìa Giữa khoảng đồng…
Ðứng im ngoài hàng dậu Em mỉm nụ nhiệm mầu Lặng nhìn em kinh ngạc…
Ðã mấy đêm trường tôi không ngủ Nằm thao thức nhớ mảnh trăng thu Ðã…
Ôi tôi có một người em gái Tuổi mới mười lăm Mà tôi vẫn quá…
Kìa nắng trắng nắng xanh nắng vàng Nắng hát nắng múa nắng cười Trên thành…
Chung tặng các văn thi hữu Riêng tặng Thanh Tâm Tuyền và Mai Thảo Tôi…
Ta hát một mình ta Dưới trời thu chiều tà Khi nắng vàng hoi hóp…
Ôi đời dài vạn kỉ Ta tiếc thương trăng diệu huyền cũ kĩ Lung linh…
Ta ngạt thở bởi mùi hương xa vắng Hương thiên đàng vừa thoảng bến trần…