Trời mưa rồi, anh có đủ ấm không Tăng bạt ấy ngăn sao dòng nước…
Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn…
Từng bước từng bước thầm Hoa vông rừng tuyết trắng Rặng thông già lặng câm…
Pleiku thân yêu Nơi tôi sống mười năm với sương buông nên sớm nên chiều…
Hình như tôi vừa tiễn một người Có điều gì mất đi trong tôi Lúc…
Với mạch thơ nỗi nhớ da diết quê nhà, tình yêu thương đồng bào, dân…
Cao Thoại Châu là người con của vùng quê Nam định. Ông từng là sĩ…
Còn một chút gì để nhớ là một bài thơ vang danh của nhà thơ…
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn là một gương mặt nổi bật trong làng thơ ca…
Chùm thơ Tế Hanh luôn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn đọc.…