Em hỏi anh gió bấc từ nơi đâu Mà giá buốt thổi về phương Nam…
Em hỡi, phương Nam ta đây Ước ao bấy lâu về cùng gió heo may…
Chưa một lần ai nghe tiếng chị Chỉ nựng con bằng bàn tay hát nhẹ…
Anh muốn một lần cùng em sang sông Khi triều lên, con đò nghiêng sóng…
Đứng dưới vầng trăng quả thật là Mây vờn gió thổi muộn màng qua Lời…
Giống thiên cầm:Hồng nhạn Theo bầy đàn quây quần Dựa cào nhau ấm lạnh Chim…
Thủ Đô hương vị đậm đà Sài Gòn – sinh nhật chắc là ngất ngây…
Từ Bình Dương tôi đi tìm đồng đội Đến miền Tây đất bùn lầy lội…
Một ngày vui – thật là vui Thu Hồng Mười Đoá – xinh tươi giữa…
Tĩnh tâm mình nghe mưa hát đi em Mưa Sài Gòn hay còn hơn bản…