Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Anh sao quên những chiều quê Con đường in dấu lối về hai thôn Em…
Trái tim hình chiếc lá Rớt rụng xuống hiên trường Đỏ như ngàn ánh lửa…
Tình cờ tôi gặp lại em Cái người xưa ấy buông rèm chờ tôi Khỏi…
Mùa thu đã đi qua Nắng vàng không ở lại Mùa đông về tê tái…
Khuya đó, anh lên đường Từ bỏ căn nhà Từ bỏ quê hương… Tất cả…
Chúng ta bỏ làng ra đi cánh đồng quê hoa dại mọc thân ngựa đá…
Tháng Chạp về rồi bé thấy không? Cỏ nép trong cây vẫy lá mừng Hồn…
Được tin người yêu cũ lập gia đình Mừng em yên phận vẹn bề Vội…
Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung Có như ta đứng lạnh vô cùng Có…