Lưng còng nón rách đơn sơ Môi ta vẫn rạng chẳng mơ sang giàu Cuộc…
Anh có về thăm mẹ cùng em Sau những ngày mình rời quê lên phố…
Tôi đi về phía gió sương Nửa đời dằng dặc con đường vẫn xa Tôi…
Mưa rơi hoài không biết khóc cho ai? Mà giăng mắc suốt đêm ngày không…
Ngày xưa cùng ở một làng Em lên mười tám ngỡ ngàng mắt mây? Môi…
Em vẫn biết không được cùng anh Ngắm trăng khuyết đầu non cuối bãi Gió…
Nhường em thưởng ngoạn miền xa Tôi về trông nghỉ cửa nhà cội quê Trước…
Lòng em chia mấy nhánh sông? Ta con thuyền nhỏ thả rong mái chèo. Sóng…
Ở đời sáng uống cà phê Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà Ngoại…
Gửi người Hà Nội Quê tôi có gió bốn mùa Có trăng giữa tháng, có…