
Thẻ: Phan Văn Hi


Tự tình – Phan Văn Hi
Thức khuya cho biết đêm dài Dậy sớm cho biết rạng ngày ra sao Chọc…

Cái bóng – Phan Văn Hi
Vói tay níu ánh trăng vàng Vói hoài không tới… dặm ngàn quan san Đuổi…

Đất – Nước – Phan Văn Hi
Đất vươn vai thật rộng Nước dang tay thật dài Đất Nước gặp nhau đan…

Hòa quyện – Phan Văn Hi
Trăng kêu Mây chớ đen màu Mây kêu Gió chớ ra vào mạnh tay Gió…

Mẹ là vậy đó – Phan Văn Hi
Mầm trồi xé đất còn vương Bao la lòng mẹ tình thương trọn dành Gặp…

Riêng – Chung – Phan Văn Hi
Trà dư tửu hậu lan man MẮT khoe MẮT sáng, đầu đàn là ta MŨI…

Nhiều cành – Một cây – Phan Văn Hi
Hụt hơi lượn dưới lưới trời dò xem có mấy sao ngời sao lu ở…

Ngày ngày cộng sinh – Phan Văn Hi
Lá hỏi lá vì sao lay mãi Bấu đất, cây vững chãi định thần gồng…