Có đôi lúc buồn Tôi đã định tự tử Sống làm chi khi bè bạn…
Gió heo may gọi rét Cây rơm vàng như hoa Chú rể là bộ đội…
Xóm đê ngày trước gọi nhau “Mụ còng bới rác Mẹ con nhà lông gà…
Cứ ngỡ mình lại yêu Khi gặp người nồng nhiệt. Tay đã chạm tay rồi…
Có một loài hoa Vừa đi Vừa nở Em có chồng rồi Anh ở vậy…
Lâu lắm rồi mới ra đường buổi tối Hà Nội vào thu quá dịu êm…
Vắng anh tôi không khóc không buồn gặp anh tôi không thấy choáng váng nhưng…
Đâu đây trong cuộc sống đời thường của em Ngày tháng vui buồn có anh…
Căn phòng vắng một người Bỗng trở nên trống vắng Không còn gì ấm cúng…
Rồi có thể ta nhìn nhau ngượng ngập Anh đi cùng cô gái khác xinh…