Cho tôi xin “Nửa cuộc đời”… Buồn vui khớp lại thành đôi Châu Trần! Mênh…
Tuy không kết trái đơm hoa Sai cành trĩu quả như là xuân xưa Vẫn…
Tháng ngày hòa giọt mồ hôi Vào từng ngọn sóng đưa người qua sông Những…
Phải chăng chim đậu đất lành? Hương đời giao cảm đã thành hương quê Hồn…
Là sen sống giữa lòng ao nhỏ Vẫn thấy thênh thang dưới trời xanh Bông…
Đồng làng ai lấy thảm xanh Trải ra đựng cái nắng hanh hanh vàng Giao…
Khỏa đời chắt giọt nước trong Giội cho truội hết bụi vòng trần ai Theo…
Gửi vào lòng đất vần thơ Ru em giấc ngủ ngàn thu yên bình Còn…
Buồn vui thì cũng đã rồi Mưu sinh vất vả một thời cũng qua Trời…