Tôi muốn ôm Tổ quốc vào lòng Ôm biển Đông bạc đầu con sóng Ôm…
Ta khóc hay là gió khóc mây Trào dâng nghẹn uất đã bao ngày Biển…
Mẹ đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Để dòng sông Thạch Hãn mãi tràn…
Có điều này, Cha muốn kể con nghe Câu chuyện đẹp của người dân nước…
Có ai còn nhớ hay chăng Năm bao nhiêu tuổi biết rằng mình yêu? Hình…
Là em, của khúc giao mùa Mênh mang từng lọn gió đùa qua vai Em…
Trung Thu đẹp quá chị Hằng ơi Vành vạnh khuôn trăng rạng rỡ cười Tôi…
Đêm Nguyên Tiêu bàng bạc một màu trăng Ta tuốt gươm thiêng mài trên thềm…
Anh dắt em về thăm miền cổ tích Chiếc hài xinh ai đánh rớt giữa…
Dòng sông chảy mượt trong tôi Những chiều êm ả như lời ca dao Ngọt…