Ổ mi nào phải của chi mi Sao ổ ai mà đến chiếm đi Chồng…
Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu, Chạy mỏi chân thì hãy ở tù. Đã…
Dậy! Dậy! Dậy! Bên án một tiếng gà vừa gáy Chim trên cây liền ngỏ…
Chết mà vì nước, chết vì dân, Chết đấng nam nhi trả nợ trần. Chết…
Sống tủi làm chi đứng chật trời Sống nhìn thế giới hổ chăng ai Sống…
Vì sợ người ta ngủ quá say, Liều công đánh thức cả đêm ngày. Giờ…
Vào thành ra cửa Ðông Xe ngựa chạy tứ tung Vào thành ra cửa Tây…
Ru hời, ru hỡi, ru hời Nín di em hỡi chị ngồi chị ru Nước…
Vì cớ đâu mà khát nước hoài? Trà đâu? Ta hãy uống mà chơi! Không…
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ Thiên hạ thùy nhân bất thức quân Bảy…