Tôi đã đến quê em Một chiều mưa xứ nghệ Điệu đò đưa em kể…
Con về tìm lại dáng quê Thăm hàng cau cũ dãi dầu gió sương Thăm…
Nếu em là trời xanh Anh nguyện là mây trắng Trời xanh không thể vắng…
Thật lòng em chỉ nhà quê Sinh ra bố mẹ đã nghề nhà nông Chiêm…
Mắt em như vạn vì sao Hồn anh chới với lạc vào hư không Tóc…
Tôi về đất núi Ninh Bình Thăm ngôi làng nhỏ vợ mình sinh ra Nho…
Xuân đã về em ơi từ ánh mắt Trên con đường mình vẫn dắt nhau…
Tôi đưa chị bước sang sông Tình kia gửi lại cánh đồng tuổi thơ Cánh…
Đã bao mùa trăng khuyết lại tròn trăng Cha ở xa – vĩnh hằng nơi…
TRUNG tuần tháng tám thật hay THU về đùa giỡn với bầy trẻ thơ GIỮA…