Tảo tần Mềm cái nết na Thảo thơm bánh đúc, bánh đa quê mùa Ngày…
Nụ cười Ai giấu bùa yêu Mà tôi líu díu cả chiều đong đưa Nụ…
Thế là Người đã ra đi Thiên thu bỗng thoáng một vì sao băng Thế…
Bắc thang Lên hỏi ông trời Tại sao hạ giới lắm người nhiều ma Trời…
“Suốt đời quần mảnh áo manh” Người quê chân chất, hiền lành, nết na Nghèo…
Đầu mùa Cong cớn heo may Bao lần e ấp, lần nay ỡm ờ Em…
Nát ngày Chợt nắng, chợt mưa Em vừa xuống phố, áo vừa mới thay Bỗng…
Em cười Nuốt nghẹn vào trong Sao em không khóc cho lòng nhẹ vơi Em…
Tự nhiên… trời biển lòng vòng Tứ thơ lặn ngụp mà không thấy tình Trách…
Ai đem Gió vuốt vờn cây Cầu vồng bẩy sắc… hong mây nồng nàn Bình…