Nếu không có những cơn mưa hôn núi Em yêu ơi sao suối đẹp nhường…
Đừng tin ai trên khắp trái đất này Ngay cả với bóng của mình em…
Anh chỉ có một điện thoại di động Chế độ rung luôn kèm chế độ…
Khi cuộc sống dội em một màu đen Hãy bung mình thành vầng trăng tỏa…
Em đừng nghĩ một khi em là nắng Tự cho mình quyền được phép chói…
Sông Sài Gòn chở thời gian đổ biển Chở màn sương, đêm chở ánh trăng…
Em có thể dùng bàn tay che mắt Chẳng nhìn chi những vật chẳng ưa…
Tôi là người yêu nhạc đến cuồng si Cả đời tìm trong say mê ngây…
Vắng sóng trắng biển không còn oai vũ Vắng cây ngàn đâu thể có rừng…