Phải làm sao cho nguôi ngoai nỗi nhớ Đang chất chồng trong hơi thở con…
Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi không bờ vai, không ủi an,…
Nếu ngày mai em đến đó tìm anh Chắc giấc mơ sẽ tan thành mây…
Em tìm anh giữa biển đời giông tố Anh nơi đâu, anh có biết hay…
Anh đi rồi em biết phải làm sao Ngồi gặm nhấm những ngọt ngào chua…
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và không phải lúc nào cũng…
1. Tình yêu chớm nở Tuổi trẻ là những tháng ngày cuồng nhiệt và hoang…
Tổng hợp những bài thơ quê hương viết về vùng đất Tây Bắc, nơi có…
Ta ngồi đây, căn phòng bé nhỏ nằm gọn trên gác mái và ngó ra…
Tháng ba về nghĩa là mùa xuân chín đấy, người có biết chăng? Sao người…