Bầu trời dịu qua bóng mờ trăng hắt Nỗi buồn dâng tím ngắt cả chân…
Tôi về đất cảng hôm nay Xôn xao thổn thức nhớ ngày năm xưa Người…
Một ngày rảo bước về quê mẹ Ghé lại thăm cha hiu hắt buồn Mộ…
Tôi đã quyết trao tình yêu hiến tặng Nguyện cùng em chia sẻ với ngàn…
Ra đi bảo vệ sơn hà Tuổi xuân phơi phới xông pha chiến trường Chung…
Khi vừng đông thả mềm sợi nắng Long lanh trên mắt lá sương cười Đàn…
Sợi ấm ban mai thức gọi long lanh mắt lá nheo cười chim trời xôn…
Nuối tiếc mình ít chữ * Mẹ xưa mới hết mười Học lên thì không…
Tiếng rao bán thật thơ ngây lạc lõng, Giữa chợ đời che khuất bóng tương…
Kỷ niệm xưa vẫn còn nguyên như mới Để ai nhìn… bối rối… bâng khuâng…