Nước nhà gặp thuở đao binh Anh làm dũng sĩ hiển vinh giữa đời Ra…
Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Tết nhất năm nay khéo thật là! Một mâm mứt rận mới bày ra Xanh…
(Vào thập niên 60 ở Sài Gòn) Ngày tôi mới lớn lên hớt tóc tìm…
1. Hãy ngồi yên lặng đó Ta về nhé em yêu Tình xa như bóng…
Đèn quanh Thủy tạ, hội đêm hè, Em đến phương nào? Đây ngựa xe. Đáy…
Đông đến rồi em bên hắn lạnh không? Anh nhớ em, nhớ vãi lồng ra…
Bạn yêu thích thơ của Nguyễn Bính và bạn muốn tìm kiếm nhiều bài thơ…
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và không phải lúc nào cũng…
Loay hoay với bộn bề ký ức, cao nguyên bỗng trở nên nhỏ bé lạ…