Đêm nhớ Bác bao lần con khóc Lúc Bác đi con còn ở chiến trường…
Bác là vậy thế giới hằng ngưỡng mộ Đều nghiêng mình tưởng nhớ lúc Bác…
Câu chuyện Quỳnh hương thật ngỡ ngàng Có người con gái chẳng giàu sang Nhà…
Ta tìm về miền đất đỏ năm xưa, trên lối thân quen của bao ngày…
Có những mùa giáng sinh của một thời tuổi trẻ, anh và em cùng đi…
Ngẩn ngơ dưới bóng chiều tàn Em buồn lặng lẽ đôi hàng châu sa Hồ…
Được tin ván đã đóng thuyền Tròng trành bến lở tắt duyên chìm xuồng Bởi…
Anh hẹn sẽ về nơi bến sông Khi mùa hoa cải đã đơm bông Thuyền…
Khi nào buồn em hãy dựa vai anh Mà thổn thức cho nỗi sầu tan…
Có một bài thơ em chưa kịp viết xong Như chớm Hạ, chưa kịp hồng…