TRĂNG VÀ BIỂN Trăng là em lúc tròn đầy khi khuyết Trong trắng ngà…
Người trao ta yêu thương say đắm Nụ hôn chiều đằm thắm ngất ngây Để…
Em khép chặt trái tim mình lần nữa Kể từ nay xin đóng cửa tình…
Tuổi ba tư cũng đâu còn trẻ nữa Cũng muốn yêu cho có lứa có…
Nắng tràn ngập bầu trời xuân ngọt dịu Thật quá xa… em có hiểu anh…
Valentine này mình không ở bên nhau Anh có nhớ những gì anh đã hứa…
Sao không chốt cửa cài then Để cơn gió lạ vào ghen dỗi hờn? Hình…
Khi anh viết thơ tình cho em Chim họa mi rộn ràng ngân tiếng hót…
Em ở quê nhà, anh ở Trường Sa Đã hàng năm chưa một lần gặp…
Thương Em Thương cháy con tim Thương câu thơ tím Thương chiều ngẩn ngơ Thương…