Ngỡ như đi suốt tuổi thơ Tới chặng đường này nghỉ lại Có gì bâng…
Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp lời tình tự Trời đã…
Không thể gửi về cho bạn một màu hoa Tím như màu chiều hoang ven…
Trên cánh đồng trải dài màu xanh Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim…
Mỗi sớm thức dậy Soi gương Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy…
Sao không phải là anh Mà lại là ngọn gió Vuốt tóc em bỏ ngỏ…
Lại bắt đầu mùa thu Không lẽ gió cũng thở dài như thế Hoa cúc…
Làm gì có ai ngang cửa Gió mùa vẫn cứ se lòng Cánh cửa thôi…
Khép cửa lại đi anh ngoài kia đêm Em chỉ muốn vẽ cho mình một…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…