Tựa lưng vào những giấc mơ Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm …
SƯƠNG LỒNG GIỌT NHỚ “Đường tìm tri kỷ gian nan Tôi quên nhịp bổng nên…
Đông đang ùa về lạnh lắm không em? Bao nhớ mong cứ chòng chành rồi…
Mặt trời lên bung nắng mới khắp nơi Tan dần hết tàn dư đêm giá…
Chiều tháng năm nắng ngả thân cây Em trở lại một mình trên lối –…
Xin thêm một lần tha lỗi cho anh Hỡi em hỡi em – chỉ thêm…
Tặng Huế của Hoài Chụm năm ngón hóa Kinh thành Thẳng lên hóa núi Ngự…
Em nợ gì mà đỏ cuống buồng cau. Mà trầu già đã úa màu năm…
Con gái Trời sinh con gái dễ thương Một mình con gái bằng mười con…
Có lẽ thể thơ 5 chữ không còn xa lạ gì với các thế hệ…