Khi giấc mơ nhú mầm Khát vọng… Là lúc rong rêu bám hạt thời gian…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Con chảy mình vào năm tháng lặng trôi Mặc cây sấu già bao lần trút…
Kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi Kính dâng thầy má của con Chân…
1. Sắp mưa. Những tán lá, mái hiên, chiếc ô nhỏ không che hết em…
Hãy trả tôi Sài Gòn với nắng vàng rực rỡ Cùng bóng hàng cây bên…
Anh đã hứa em an lòng hỡi nhỏ Ta sẽ về tới chốn của thương…
Làm một người giản đơn Nhưng thật sao khó quá Người ta cứ trách hờn…
Ta đi giữa cuộc đời này Có đau mới thấm đắng cay ngọt bùi Có…
Tôi vẫn thường tự nhủ với bản thân Đừng mộng mơ chuyện xa gần chi…