Có khi nào anh bất chợt nhói đau Vì đã lâu, sao tìm em chẳng…
Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa Nhớ em Mười tám tóc vừa chấm vai Cái…
Em gặp anh trong một chiều nắng hạ Người trai nghèo miền đất hứa Sông…
Valentine anh nhớ em không ? Sao anh không nhắn lấy một dòng ? Để…
Có tiếng mõ nào cứu nhân độ thế Cho ta vơi bớt những nỗi phiền…
Xa rồi, anh nhớ Lạng Sơn Nhớ em nhớ cả hương thơm rừng hồi Khoai…
Em ở quê nhà, anh ở Trường Sa Đã hàng năm chưa một lần gặp…
Tháng mười về cho nỗi nhớ đầy thêm! Khi hạt nắng chẳng khô mềm ngọn…
Tháng một về cho nỗi nhớ dầy thêm Hạt sương xuống chẳng khô mềm ngọn…
Một lần em đến thăm tôi Ánh mắt khao khát để rồi bỏ quên Lòng…