Hạ vừa tàn ánh nắng hóa mồ côi! Chẳng có em nên ta ngồi lặng…
Mặt trời vừa xuống hàng cây Còn vương vấn lại áng mây màu hồng Gió…
Chiều nghiêng nắng ngồi đợi người xa mãi Thuyền đã về bến vẫn vắng bóng…
Chiều vơi nắng sầu loang bóng nhỏ Bến ngày xưa mắt đỏ thương chờ Hoa…
Nỗi nhớ mong xanh ngắt một khoảng trời Vườn hồng hoa ta tìm ai ngơ…
Đất trời thẹn nhuốm hồn đông Phận duyên má phấn môi hồng nhạt phai Giấc…
Em trao anh nụ hôn đầu Nụ hôn chất chứa một màu yêu thương Thẹn…
Lâu lắm rồi không lời thăm hỏi Nhạt phai dần luyến dõi về nhau Ngày…
Ngọn gió buồn tênh đổ xuống đời Cơn sầu nhân thế cũng buông lơi Đò…
Lặng nghe tiếng sóng ru tình Trăng treo ngọn gió trúc đình sớm mai Sương…