NỖI NIỀM CỦA MẸ Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con Trong sáng, vô tư…
Thắm thoát mười năm xa cách nhau Giờ đây gặp lại… thấy làm sao! Lạnh…
Chiều nghiêng rơi nắng trên đường Nắng lang thang giữa phố phường bơ vơ Người…
Một ngày thấy mình không còn muốn khóc Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá…
Én nhạn về nam, xuân rồi đây Chợt thèm ly rượu, chút mưa bay Gọi…
Năm Ất Dậu tháng ba, còn nhớ mãi Giống Lạc Hồng cực trải lắm đau…
(Trích Trang ca) … Ai từng nghe nói quân du kích? Nhắc đến lòng son…
Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày Dẫu phần ba phút, góc tư giây Dẫu…
Ta biết nhà ông rầu thấy mồ Thôi cuối tuần này theo ta lên núi…
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa Cuộc sống trở về bình yên Ngày…