Mẹ ra tận cổng đón em Em cười nhưng dạ buông rèm khóc anh Sợ…
Tháng bảy về lòng tràn đầy lỗi nhớ Nhớ đồng đội năm xưa người mất,…
Cây bằng lăng anh trồng năm ấy Hè sang hoa nở tím đường quê Mỗi…
Nhớ ngày nhập ngũ anh lên đường Em trao cây bút gửi niềm thương Cài…
Giêng hai cháy, tháng ba còn tàn lửa Rụng rơi hoa gạo mé sông Hồng…
Xóm đê ngày trước gọi nhau “Mụ còng bới rác Mẹ con nhà lông gà…
Chương ba: Điệp khúc những cây cầu Khúc dạo Tôi là chỗ thất thường của…
Mẹ bắt được lá thăm Cầm lo le, bối rối Nhờ cán bộ đọc giùm…
Nơi tiền đồn se lạnh gió heo may Mặt trời nhỏ sao ngủ hoài không…
Tớ rất mừng khi cậu trở lại đây Thời gian qua bao nhiêu ngày xa…